Tin nhắn từ cô hàng xóm khiến tôi sốc nặng.
Tôi không bao giờ nghĩ chồng mình lại ngoại tình, vì tôi luôn tin tưởng anh và không thấy dấu hiệu nào nghi ngờ. Anh về nhà đúng giờ, ăn cơm cùng gia đình và chỉ thỉnh thoảng đi nhậu. Tiền lương anh đưa tôi vẫn còn nguyên trong phong bì. Cuộc sống vợ chồng vẫn rất nồng nhiệt. Thế nhưng, anh lại lén lút ngoại tình với cô hàng xóm, người đã có một đời chồng và một con trai 2 tuổi. Khi mới chuyển đến, cô ta thường xuyên qua lại giúp đỡ chúng tôi, và tôi thường mời cô ta ăn tối để tạo không khí thân thiện. Mối quan hệ giữa chúng tôi khá tốt, tôi cũng thường giữ con trai cô ta khi cô bận.
Chồng tôi ngoại tình với cô hàng xóm, khiến tôi sốc. Một hôm, con trai cô ta sang nhà chơi và vô tình tiết lộ rằng đã thấy chồng tôi và mẹ nó thân mật. Tôi rất hoang mang và quyết định theo dõi chồng. Quả thực, anh dậy giữa đêm và lén ra ngoài. Khi tôi gọi điện, anh bảo đang ở trong nhà vệ sinh rồi tắt máy, làm tôi mất niềm tin hoàn toàn. Tôi đến nhà cô hàng xóm, cô ta lúng túng khi mở cửa. Tôi chất vấn và phải đe dọa thì chồng tôi mới ra mặt. Đêm đó, anh xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ.
Tôi đang mang bầu 4 tháng và không muốn con sinh ra không có cha, nên đã đồng ý với anh. Tôi bắt anh viết cam kết không qua lại với cô gái kia. Ngày hôm sau, tôi tìm chỗ ở mới để yên tâm anh sẽ không tái phạm. Nhưng niềm tin trong tôi đã mất, tôi thường dằn vặt và trách móc anh. Không ngờ, anh vẫn lén lút qua lại với cô ta. Cuối tuần, anh đưa tôi đi Đà Lạt nhưng rồi nhận điện thoại, vội vã rời đi vì lý do công việc. Mặc dù tôi muốn về cùng, anh không cho và bỏ tôi lại một mình. Tôi chỉ biết nhìn theo xe anh mà khóc.
Đêm đó, tôi nằm một mình trong khách sạn, không còn tâm trạng đi chơi. Tôi gọi cho chồng nhiều lần nhưng không liên lạc được. Nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn với hình ảnh chồng nằm bên một người phụ nữ khác. Cô ta khiêu khích, khiến tôi suy sụp. Tôi nhận ra rằng quá tin tưởng vào đàn ông chỉ làm tổn thương bản thân. Ngày mai, tôi sẽ đưa đơn ly hôn, nhưng tôi thương con chưa chào đời đã thiệt thòi.
Ngoài ra, Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động miễn phí cho 100 phụ nữ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, giúp họ sống với đam mê và chia sẻ kinh nghiệm.
Tham gia chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop Ngày thứ 8 của mẹ, nơi bạn sẽ trải nghiệm những điều yêu thích, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ đam mê ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng, cùng cơ hội nhận quà giá trị!




Source: https://afamily.vn/tin-nhan-cua-co-hang-xom-khien-toi-bang-hoang-20170718143847202.chn